Tôi là người làm tan vỡ hạnh phúc của người khác.
Tôi đang mang trong lòng một tội lỗi mà không dám chia sẻ với ai. Suốt một tháng qua, nó đã khiến tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ, đặc biệt là vì những gì đã gây ra cho chị gái. Tôi không biết phải làm gì để không làm chị tổn thương thêm. Gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ, cha mẹ đều là công chức. Cuộc sống yên bình của tôi bị đảo lộn khi cha tôi nhận chuyển công tác lên thành phố. Chúng tôi chuyển vào một khu chung cư mới, đối diện là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, và cha tôi đã nhờ anh chồng dạy tôi môn ngoại ngữ.
Thời gian đầu tiếp xúc với anh, tôi luôn xem anh như thầy và rất kính trọng. Anh thường chỉ bảo tôi tận tình, thậm chí tôi còn trao đổi bài qua email. Dần dần, tôi cảm thấy mình nghĩ về anh nhiều hơn và thích những buổi học bên cạnh anh. Những lúc rảnh rỗi, tôi nhớ những câu nói hóm hỉnh của anh, giúp tôi học tốt hơn. Khi không gặp anh, thời gian trôi chậm và tôi hồi hộp chờ giờ học phụ đạo. Tôi cố tình thể hiện như một cô bé ngốc nghếch và nũng nịu khi anh chỉ ra lỗi sai. Tình cảm trong tôi lớn dần thành một tình yêu ngây thơ và trong sáng. Trong những đêm vắng, tôi khao khát được anh ôm ấp và trao cho những nụ hôn ngọt ngào.
Tôi vẫn mơ về điều táo bạo đó và cơ hội đã đến. Hôm nay, tôi đến nhà anh như thường lệ. Anh vừa ăn cơm xong và vợ anh đã về quê. Khi anh ra ngoài dọn dẹp, tôi bất ngờ ôm lấy anh. Anh ngạc nhiên rồi đẩy tôi ra, nhưng tôi thỏ thẻ rằng tôi đã yêu anh từ lâu. Cuối cùng, anh không chống cự được và lên giường với tôi. Chúng tôi đắm chìm trong cảm xúc và tôi đã trao gửi điều quý giá nhất của mình cho anh.
Tôi không hối hận về hành động nông nổi của mình, mà chỉ cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu đã nảy nở. Trong vòng tay anh, tôi được che chở và nâng niu như một báu vật. Sau đêm hoan lạc, anh chăm sóc và chiều chuộng tôi hết mực, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi quấn quýt bên nhau, mặc dù ngôi nhà đó đầy tội lỗi. Từ khi tôi xuất hiện, tình cảm vợ chồng anh trở nên lạnh nhạt, và những câu nói ngọt ngào dành cho chị đã bị tôi chiếm lấy. Cuộc sống hôn nhân của anh giờ chỉ còn là nghĩa vụ, dẫn đến nhiều xung đột với chị. Tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm với gia đình chị, và mặc dù muốn chấm dứt mối tình này, tôi vẫn không thể. Tôi cảm thấy ân hận, nhất là khi chị luôn tốt với tôi như em gái. Ai ngờ, chính tôi lại hủy hoại hạnh phúc của chị.
Nếu biết sự thật đau lòng này, chị sẽ thế nào? Hãy nhanh tay chia sẻ những bức ảnh cưới đẹp và hạnh phúc của bạn trên www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách đăng hình tại đây, cùng với giải thưởng hấp dẫn!





Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-la-ke-pha-vo-hanh-phuc-cua-nguoi-khac-20111212030517400.chn